Vợ chồng tôi cãi nhau suốt đêm vì sở thích tốn kém không cần thiết của chồng.
Chồng tôi làm việc xa nhà và chỉ về thăm được vài ngày mỗi tháng. Mỗi lần về, anh đều mang quà cho mẹ con tôi, ban đầu tôi thích nhưng sau đó những món quà ngày càng trở nên không cần thiết. Anh thường mua hàng giá rẻ trên mạng mà không hỏi ý kiến tôi, khiến tôi phải vay tiền trả cho những món đồ vô dụng. Gần Tết, tôi phải dọn dẹp hàng chồng chất mà anh mua trong nửa năm, ước tính lên đến 2-3 triệu đồng, rất lãng phí. Gần đây, anh còn mua một bảng phím tắt và sách cho tôi làm việc, nhưng tôi không hề sử dụng, chỉ vứt xó.
Tuần trước, chồng tôi mua chai tẩy rửa xe máy giá 150 nghìn, dù tôi khuyên không nên. Dù rửa xe, anh vẫn khẳng định xe sạch hơn trước. Hôm qua, anh đặt đôi giày 300 nghìn nhưng không ưng ý, nên gọi cháu qua lấy lại và đặt đôi khác, khiến tôi tiếc tiền. Chúng tôi cãi nhau suốt đêm về việc anh tiêu tiền vô ích. Anh khăng khăng đó là quyền của anh, nếu không thích thì lần sau đừng nhờ trả tiền. Tôi không biết làm sao để anh dừng mua sắm những thứ không cần thiết.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-tranh-cai-ca-dem-vi-so-thich-ton-kem-vo-bo-cua-chong-2024022110432426.chn